"Mẹ trẻ 4 năm cưới, 2 lần mang thai, đau lòng chia sẻ chuyện xin chồng vài quả trứng ấp dở để tẩm bổ, nhận lại câu nói 'cho lợn ăn còn đáng hơn'"
Bà mẹ trẻ N.V, 29 tuổi, có hai con trai 3 và 1 tuổi, chia sẻ câu chuyện đầy đau khổ về cuộc hôn nhân không hạnh phúc với chồng từ năm 2014. Chồng cô thường xuyên vũ phu, chửi mắng và không quan tâm đến cảm xúc của cô. Trong thời gian mang thai, anh ta không chỉ không hỗ trợ mà còn đánh đập cô. Cô phải lo lắng cho cuộc sống của hai đứa trẻ mà không nhận được sự giúp đỡ nào từ chồng, ngay cả khi cô chỉ dám lấy những quả trứng không còn giá trị để nấu cho con. Giờ đây, cô cảm thấy hoang mang và cần lời khuyên từ mọi người.
Mọi chi phí đều do mấy mẹ con em tự lo, nên khi có bầu, em thèm cũng không dám mua gì. Em nhớ hôm đó nhà có con lợn nái mới đẻ, anh ta mua trứng gà ấp dở vì mất điện, phải bán rẻ để cho lợn ăn. Em thèm quá, xin để lại vài quả luộc, nhưng anh ta từ chối, bảo rằng cho lợn ăn còn có tiền, còn em thì chẳng được gì. Thật sự lúc đó em cảm thấy rất tủi thân. N.V đã ám ảnh em nhiều năm vì chuyện đó. Đến tận bây giờ em vẫn chịu đựng con người ấy. Gần đây em chuyển công tác về gần nhà, chỉ hơn 1km, công việc cũng không quá vất vả. Mỗi sáng em dậy lúc 5h để chuẩn bị cho cả nhà, nhưng nhiều hôm không kịp ăn sáng vì phải chăm hai đứa bé. Chồng em lại bảo em không giúp được gì cho hắn.
Công trường nơi em làm việc mới mở nên em phải mang máy tính cây của mình lên. Ngoài công việc ở công trường, em còn làm thuế cho 2 công ty khác. Hôm đó, em cần ra ngoài để tính giá thành cho vật tư, nhưng máy tính để ở công trường nên em nhờ hắn trông con giúp. Hắn đang uống rượu, gọi ba lần mới về. Vì biết hắn hay nghi ngờ, em cho bé lớn đi theo để hắn yên tâm. Khi đến nơi, em cho bé nghịch điện thoại trong khi làm việc. Tuy nhiên, điện thoại em hết pin, hắn không thể gọi được. Em về lúc 10h30, sạc máy và hắn gọi, nghi ngờ em đi chơi nên đã đánh đập em, bóp cổ và đạp vào đầu em. Đến giờ vẫn còn đau. Em về nhà ngoại từ hôm đó và cảm thấy rùng mình khi nhớ lại sự việc.
Em không thể chịu đựng thêm nữa và muốn chấm dứt mọi chuyện, nhưng lại thương hai đứa nhỏ quá. Hắn không có công việc ổn định, chỉ ở nhà làm ruộng. Nhiều người phụ nữ cũng có nỗi khổ riêng, chịu đựng khác nhau. Câu chuyện của N.V khiến chị em bức xúc, trách chồng thì ít, mà trách mẹ hai con thì nhiều. Khánh Linh thẳng thắn nói rằng nhiều người vợ vẫn chịu đựng vì sợ con thiếu cha, nhưng có khi không cha còn tốt hơn, nhất là khi cha không chăm sóc tốt. Hana Chan thì khuyên em nên mạnh mẽ vì thương hai đứa nhỏ.
Hãy ly hôn để giải thoát cho mình và con, bởi một người chồng vũ phu và vô dụng không cần thiết. N.V đã rất kiên nhẫn, gánh vác cả gia đình trong khi chồng không lo lắng gì. Sau 4 năm kết hôn, sự thiếu quan tâm của chồng khiến cô khổ sở, ngay cả những nhu cầu đơn giản cũng không được đáp ứng. Dù không ai muốn gia đình tan vỡ, nhưng đây là quyết định tốt cho cả ba mẹ con. N.V là người phụ nữ giỏi giang và có học thức, không cần phải tiếp tục chịu đựng một người chồng không xứng đáng.



Source: https://afamily.vn/cuoi-4-nam-2-lan-chua-me-tre-xe-long-ke-chuyen-xin-chong-an-trung-vua-tam-bo-chong-noi-cho-lon-an-con-dang-hon-20180729001101088.chn